Đất Lành Chim Đậu

Tác giả: Thiên Ân

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
Quê hương Bình Dương đất lành , chim đậu
Ai ghé một lần vương vấn nghìn năm?
Hàng cây Osaka líu lo chim sáo
Âm thanh giòn , dịu mát mắt lá răm

Bình Dương THIÊN THỜI đặt ra dấu hỏi?
Thời cơ , thách thức vốn dĩ chín muồi
Nghiêng vai gánh vác , làm muôn gạch nối
Cất cánh bay lên , tỏa nắng bên đời

Quê hương Bình Dương mơ màng ĐỊA LỢI
Đất khát bàn tay , gom góp dựng xây
Thế và lực đan xen trong chờ đợi
Hạnh phúc bừng lên , ánh sáng đã đầy

Bình Dương NHÂN HÒA yêu thương canh cánh
Lòng vị tha , chân thật lại bao dung
Đoàn kết một lòng , thời gian kiêu hãnh
Nắng lén hôn môi muôn tiếng ngập ngừng

Quê hương Bình Dương khoác lên áo mới
Đất trời vào Xuân , cây cỏ nẩy mầm
Mặt trời thức lá thời gian tắm gội
Chạm ngõ thềm yêu , xao xuyến bâng khuâng
Tháng 9/ 2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized