Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 913.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)

Lỗi Hẹn Nghẹn Ngào

Ghế đá công viên quạnh quẽ ngồi
Nhìn đôi hồ điệp ướp vành môi
Chạnh lòng cám cảnh nhành hoa dại
Đau đáu mỏi mòn mãi chẳng thôi

Chiều buông bảng lảng kết hòn châu
Lạc lõng chơ vơ hái hạt sầu
Xuân đã giao mùa sao dạ bỗng
Trơ cành tuyết lạnh đóng từ lâu

Dư âm hò hẹn tiếng còn đây
Bậu nỡ hững hờ vờn gió mây
Để khúc tơ đồng vang lỗi nhịp
Đìu hiu réo rắt siết tim nầy

Anh ở phương nào có thấu chăng
Em đơn thổn thức đếm hàng băng
Thời gian chầm chậm như giày xé
Tan tác võ vàng dưới ánh trăng

Giọt đọng sương mờ nhểu ướt vai
Nỗi niềm chan chứa lệ bi ai
Trọn câu gửi gắm hoài son sắt
Cuồn cuộn trường giang vẫn miệt mài

Thầm gọi tên anh vọng cuối trời
Chênh vênh da diết trải trùng khơi
Điểm gà gáy sáng nghe văng vẳng
Đợi hết năm canh, lẳng lặng lời

Lang thang lê bước giữa bình minh
Vạt nắng đong đưa rọi bóng hình
Thất thểu thẫn thờ đêm huyễn hoặc
Dập dìu trôi nổi kiếp điêu linh.


February 9, 2019
Tam Muội



Cam Đành Lỗi Hẹn

V. Quỳnh ơi! Ngang trái của cuộc đời
Khắp bốn bề bóng tối phủ tình yêu
Dẫu tha thiết thật nhiều thương với gởi
Cũng phải rồi rười rượi, lắm đăm chiêu…

Anh rủ em buổi chiều ra bến hẹn
Hầu tỏ bài sự việc “đớn đau” kia
Cho mai mốt điểm về chưa kịp đến
Cũng an lòng năm tháng nỗi niềm xa

Nhưng bỗng chốc nhìn tà rơi chầm chậm
Nhớ chuỗi dài đầm ấm cận kề nhau
Bao kỷ niệm ngọt ngào chia sẻ tặng
Bao vấn vương thầm lặng chứa chan sâu…

Đã chụp cả khối sầu lên khắc khoải
Khiến tận cùng tê tái, nghẹn từng cơn
Sao có thể cây đờn mang đập bể
Để mai nầy ửng lệ dưới hoàng hôn…

Trong giây phút chập chờn nơi trí não
Thấy cuồng phong kéo bão dậy trùng dương
Người lái thuyền cố nương…kềm lảo đảo
Đợi từ từ nhẹ rảo cánh ngàn phương

Anh thức tỉnh! Vơi buồn, thôi suy sụp
Góc công viên thầm núp ngắm nhìn em
Đôi suối biếc diệu hiền như chực khóc
Rồi thẫn thờ đợi suốt cả trọn đêm…

Thương da diết mối duyên tình hụt hẫng
Sợ với lo áng xám sẽ lững lờ
Đẩy ánh vàng vật vờ khung tĩnh lặng
Nên cam đành lỗi hẹn…tím vần thơ…


11/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

nhatlang.com
Chưa phân loại
Uncategorized