Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thầy Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thầy tôi vất vả chẳng mong cầu
Bởi nghiệp đưa đò mãi khắc sâu
Cứ trải lời hay hòa nét mực
Rồi trao ý đẹp giữ nguyên bầu
Răn trò học giỏi mừng vui lắm
Thấy trẻ công thành há mệt đâu
Lặng lẽ bao năm dù bão táp
Thầy tôi vất vả chẳng mong cầu.
25/3/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Thầy Tôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Thầy Tôi (Khánh Linh)
  • Thầy Tôi (Thiết Dương)
  • Thầy Tôi (Tấn An)
  • Thầy Tôi (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Vạn Lời Êm Thắm Còn Chưa Đủ Nửa Tiếng Chua Cay Đã Rất Thừa
  • Niềm Tin Giáng Sinh
  • Khắc Khoải
  • Trẻ Mãi Tình Ta
  • Thế Là
  • Chợt Một Ngày...
  • Rượu Vào !
  • Mẹ Và Ký Ức
  • Muôn Dặm Tình Xa
  • Thu Hạt Ngâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
©2026 - CungThuGian.com