Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đạo Ba Kho Báu

Tác giả: Mr.Smile

Đạo Ba Kho Báu bằng cách tôi trồng một Cây ở giữa khu vườn
Rồi nói mọi người cứ phân chia đất đai tùy theo nguồn gốc
Người do thái lúc nào cũng khổ sở vì họ trong phân liệt thế
Và điều đó thì không tốt vì lúc nào cũng bị kéo theo hai hướng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nợ Một Mùa Hè
  • Suối Thơ Tình Ái
  • Cư An Tư Nguy
  • Mòn Kỷ Niệm
  • Xạc Xào Tiếng Gió Lang Thang
  • Bài Thơ Tình Thứ Nhất
  • Hãy Cùng Xây Dựng Việt Nam Thư Quán
  • Tình Buồn X
  • Sinh Nhật Tôi
  • Người Em Gái Dao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
©2026 - CungThuGian.com