Dáng Quen

Tác giả: Nguyễn Tâm

Có chiếc bóng bên kia vội vã
Giữa trưa hè phố lạ người qua
Phải chăng em dáng nhỏ lụa là
Suối tóc bờ vai còn quyến rũ

Ngày ấy khi tình yêu ấp ủ
Em mơ nhiều tuổi mộng trăng hoa
Nắng vàng hoe bên màu áo cà
Cơn gió thổi nghiêng vành nón lá

Tiếng guốc chân trong lòng phố xá
Là dòng đời hối hả trôi đi
Đến bên nhau lúc chưa biết gì
Cái chữ nhớ thương còn úp mở

Nhưng chuyện yêu hôm nào vụn vỡ
Mảnh tim sầu bỏ lỡ ngàn sau
Cuối chào nhau ngay ở đường tàu
Ngoảnh mặt dấu che dòng nước mắt

Ký ức năm nào như lịm tắt
Con phố buồn chợt thoáng dư âm
Nhấc bước chân trên nẽo thăng trầm
Chợt ngó lại dáng ai về phố cũ !

08 - 23 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized