Dáng Nhỏ Xa Rồi

Tác giả: VVKH

Em đi dáng nhỏ xa rồi
Một mình tôi bước lẽ loi một mình
Chiều buồn cơn gió lặng thinh
Đèn vàng héo hắt một mình lẽ loi

Còn đâu hò hẹn rong chơi
Phố khuya nắng tắt rạng ngời bóng em
Nhẹ buông làn tóc bay lên
Như cơn sóng cuộn chong chênh cuộc tình

Em còn cười nhẹ hồn nhiên
Cho tôi chết lặng những đêm thật gần
Níu tay một chút bâng khuân
Đễ rồi quay mặt chưa từng được hôn

Đâu đây một chút mùi hương
Thoáng qua ánh mắt ta cần có nhau
Đừng khơi lên những nổi đau
Để rồi ta lại bắt đầu từ đây
Chưa phân loại
Uncategorized