Dang Dở .

Tác giả: Dutu

DANG DỞ .


Bao nỗi đau đớn này ,
Anh xin viết bằng hơi thở ,
Của hồn anh trong phút ngậm ngùi ,
Để máu tim anh chan hoà trong đó !

Ôi những tiếng than
Của linh hồn tuyệt vọng ..........
Đư anh đi trên muôn ngàn bọt sóng ,
Nuôi nấng anh từng giấc ngủ mơ hồng . . .
Có áo em bay và nhạc hát trên không ,
Có bướm vàng hôn lên màu môi mọng . . .
Cho anh xem để lòng anh dậy sóng ,
Để lòng anh rung đọng mãi không cùng !

Ôi nhừng phút thật buồn ,
Anh nghe chừng đâu đó ,
Có tiếng em thở dài như hơi gió ,
Phải không em - hơi thở của linh hồn ,
Đang về đây ru dỗ những cơn buồn ,
Cho lòng anh kềm hãm mối bi thương . . .
Đang chảy mãi trên những tờ giấy mới .

Em hãy nhìn đây ,
Lòng anh còn bối rối ,
Linh hồn anh khi đỗi rất bơ vơ ,
Có nói thêm chi - những tiếng nói dư thừa ,
Những dở dang này ,
Anh xin viết bằng hơi thở,
Hơi thở của hồn - trong những phút cô đơn !

Như những cánh sầu đông ,
Khi đông về đã vở ,
Trong nước mưa phùn ,
Trên màu ngọn cỏ ,
Em hãy nhìn xem . . .
Giọt nước nào đọng trên lá cỏ ,
Có phải hồn anh gởi vào trong đó ,
Có phải hồn anh nằm đó phải không em !
Chưa phân loại
Uncategorized