Anh Xin Yêu (Xin Yêu Em 2)

Tác giả: Hữu Được

Anh yêu em,đến nay tình vẫn thế
Không thay lòng,chẳng đổi dạ đâu em
Dù sau này phải xa trời cách bể
Anh vẫn xin yêu em cả tấm lòng.

Anh xin yêu đến khi nào có thể
Con tim anh còn nhịp đập thương yêu
Thì lúc đó anh vẫn muốn được yêu
Anh vẫn xin yêu em yêu tha thiết.

Anh xin yêu dù rằng anh vẫn biết
Suốt cuộc đời anh chi mãi đơn phương
Dẫu biết em chẳng cùng bước chung đường
Anh vẫn xin yêu em không hối tiếc.

Dẫu thời gian cạnh bên em-anh biết
Sẽ chẳng còn bao lâu nữa em ơi!
Anh vẫn xin nói với em một lời
"Cho anh được yêu em hoài em nhé!"

Dù mai sau muôn nghìn xa cách trở
Anh nơi đó vẫn nhớ về một phương
Anh và em dẫu muôn cách dặm đường
Anh vẫn xin yêu em yêu chân thật.

Anh xin yêu dẫu biết rằng quy luật
Thời gian trôi sẽ thay đổi mọi điều
Từ con người cho đến cả tình yêu
Sẽ rất khó thành những điều vĩnh cửu.

Anh xin yêu dù ai nói anh ngu
Nói anh khờ,nói anh sao ngốc thế?
Cứ mãi yêu một tình yêu không thể
Mặc miệng đời anh vẫn muốn yêu em.

Anh xin yêu dẫu biết rằng đời anh
Sẽ chỉ thể có em trong giấc mộng
Suốt cuộc đời chờ em trong vô vọng
Xin yêu em dù em chẳng yêu anh.

-Rêu Phong-
Chưa phân loại
Uncategorized