Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dang Dở...

Tác giả: Thiết Dương

DANG DỞ...
(TNBC cải biên)

Ta với nàng chung một niềm mơ
Cùng hòa hiệp dòng thơ say đắm
Rồi hờn giận xuân về xa lắm
Để ngóng chờ hoa ngấm sầu luôn
Vết thương này khơi suối lệ tuôn
Tình khúc ấy ru nguồn chuyện kể
Nào phải cách đầu sông cuối bể
Sao đôi mình chẳng thể gần nhau.

Thiet Duong _18/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Dâng (Xuân Diệu)
  • Dáng Ai Trong Chiều Xuân (Nguyên Thạch)
  • Dáng Buồn (Typn Huỳnh)
  • Dáng Cau (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Dáng Chiều (Tuyền Linh)
  • Dáng Chiều (Nguyên Hữu)
  • Dáng Chiều Thu (Đoạn Trường - Nguyễn Khánh Chân)
  • Dang Dở (TamMuội)
  • Dang Dở (Nguyễn Quang Long)
  • Dang Dở (Thâm Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Nguyện Cầu
  • Tính Bạn Giữa Mây Và Núi
  • Tôi Thật Là Người Vô Cùng Khiêm Tốn
  • Mùa Xuân Cô Đơn…!
  • Tình Xuân
  • Đôi Hàng Tiễn Linh.
  • Vạn Vật
  • Thương Đời Cà Na
  • Cảng Cá Sông Trà
  • Một Người Thường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2026 - CungThuGian.com