Dân Tôi Chống Bão

Tác giả: Mai Thúy Hải

DÂN TÔI CHỐNG BÃO

Mấy ngày nay cả miền trung chống bão
Dân tôi nghèo gánh nặng nỗi lo toan
Người dời đi nhưng lòng dạ bất an
Cầu mong cho bão suy thành áp thấp .

Cả ngày đêm thông tin cứ dồn dập
Làm cho dân hoảng loạn chẳng yên lòng
Cả con đường nước ngập đến thành sông
Trẻ em thôi đến trường vì chống Bão .

Ông trời ơi ông nỡ đành làm sao ?
Mang gió lốc về thổi bay nhà cửa
Khi bão qua dân tôi đâu còn nữa
Đường về nhà cây ngã đổ liêu xiêu .

Cứ năm nào cũng vất vả chắt chiu
Từng hạt gạo ở ngoài đồng mưa nắng
Gieo mầm xong chất chồng bao lo lắng
Đợi đến ngày cây lúa được thành bông .

Nhưng rồi mong mỏi cũng trở thành không
Hạt lúa chưa kịp vàng đã vội vàng cắt gọn
Mùi sữa non còn đong đưa trắng nõn
Nếu như không gặt về bão lại cuốn đi .

Bão sắp về dân bắt buộc dời đi
Hành lý mang theo chỉ vài bộ áo quần
Cơn bão đi nhanh hình như sắp đến gần
Điện cũng mất rồi nên chỉ biết lo âu .

Nỗi lo ấy cầu cho được qua mau
Để dân tôi lại được về tổ ấm
Cả miền trung bây giờ nghèo lắm
Nghèo tiếng cười nghèo cả những ước mơ.

Tác giả _Mai Thúy Hải _
#VIẾTCHONGÀYBÃO15/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized