Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dâm

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Địa Ngục tên chùa đặt cũng hay
Sư dâm thụ hưởng đã lâu ngày
Trục vong tổn thọ đòi thêm khí
Khảo địa mơ tình máy cả tay
Tam Đảo núi đồi chưa nỡ chán
Ba Vì khe lạch vẫn còn say
Nam mô cửa miệng câu kinh kệ
Thấy cối thì ông lại ngõng chày!

September 24, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Dẫm (Đào Công Điện)
  • Dầm (Hương Ngọc Lan)
  • Dẫm Chiều (Hồng Dương)
  • Dám Dám Dám (Nhóm Văn Thơ Lạc Việt)
  • Dám Hỏi Cơ Trời (TamMuội)
  • Dám Không ? (Lê Cảnh Tiến)
  • Dẫm Lại Đường Yêu (Việt Dương Nhân)
  • Dăm Lời Bá Vơ (Cdh)
  • Dặm Lúa (Nam Toàn)
  • Dặm Mòn Lẻ Loi (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiêm Nghiệm Những Nỗi Buồn
  • Đơn Phương
  • Mặt Nạ Bằng Giấy
  • Tơ Lòng !.
  • Ai Chờ
  • Giao Thừa Mời Ba
  • Duyên Kiếp
  • Cả Một Niềm Yêu
  • Một Ngày Nào Đó...
  • Tàn Khuya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
©2026 - CungThuGian.com