Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đá!

Tác giả: Đặng Quang Nam

Nhật nguyệt bao năm đứng nghiêng trơ
Hứng đủ gió sương tưởng cạn mơ
Hơi tình lùa nhẹ chiều hoang lạnh
Đá bỗng...mặn lòng,nghĩ vu vơ!
Mây quầng đâu nẻo che ánh Nguyệt
Mù mịt dặm xa lốc trắng mờ
Vai gầy lạc khách dừng chân lại
Gửi tạm đôi dòng,vương ý thơ!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nợ....
  • Đi Bộ
  • Đông..ơi
  • Phố Vào Đông
  • Bước Đông
  • Xem Hề...!
  • Say..thuốc
  • Tiếng Vạc Đêm
  • Tình Biển
  • Thẹn... Mưa...
Thơ tương tự
  • Dạ , Không (Thiên Ân)
  • Dạ Ca Lệ Đắng (Nguyên Đỗ)
  • Dạ Chó Lòng Người (Đinh Kim Chung)
  • Dạ Cổ Hoài Lang (Gia Long Hp)
  • Dạ Cổ Hoài Lang Cải Biên (Gia Long Hp)
  • Da Diết (Thương Hà)
  • Da Diết Cung Đàn (TamMuội)
  • Da Diết Dòng Chảy Yêu Thương (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Da Diết Gởi Vào Thơ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Da Diết Gửi Vào Thơ (Lê Thành)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là Nha Trang
  • Em, Đà Lạt
  • Hẹn Ngày Về Đất Mẹ
  • Thu Vàng
  • Ngồi Thuyền Không Bến
  • Đà Lạt Mùa Dã Quỳ
  • Tình Ái Chẳng Bao Giờ Đúng Sai
  • Thơ Xóm Đồng No.41
  • Quê Tôi
  • Phố Hiu Quạnh.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
©2026 - CungThuGian.com