Dạ Lan

Tác giả: Nguyên Thạch

- Cho NTH


Dạ Lan ơi
Đêm nay em đẹp quá
Mắt huyền mơ như biển cả như không gian
Như đêm trăng, ánh tỏa ngút ngàn
Ta dừng bước, đường quan san thấm mệt.

Ta bên em, tắm ánh vàng chênh chếch
Mắt nhung huyền... ta dệt vần thơ
Dạ Lan ơi
Đã bao năm, ta vẫn đợi vẫn chờ
Nụ hôn ấm, bên bờ suối lặng.

Vắng xa ta, trường canh cay đắng
Nhớ nhung ta, thức trắng canh thâu
Ta dấn thân chiến sĩ giang đầu
Em cuối bể ngẫm câu tri ngộ.

Đêm nay trăng thề, từ quan san về phố
Dạ Lý Hương hé rộ ru đêm
Nhặt cánh hoa gắn lên tóc mượt tỏa dịu mềm
Tim chung nhịp dịu êm dòng chảy.

Chất ngất niềm yêu, mặc trăng nhìn thấy
Phút trùng phùng...mai mấy ai quên
Em dáng tiên mây xỏa mông mênh
Ta chắp cánh bồng bềnh đêm dạ nguyệt.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized