Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đã Khuya Rồi

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Hoa lan quên nở trên giàn,
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ?
Tiếc gì em, nửa đường tơ !
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi ....
Chờ em đêm đã khuya rồi
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trắng
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Trăng Lên
  • Chị Em
  • Tiếng Thu
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Ngủ Ngon 2
  • Có Một Chiều Tháng Năm
  • Lửa Cháy Tình Nhau
  • Đêm, Và Hư-ngôn-em...
  • Kỷ Niệm Mộng Sầu
  • Đất Nước Mình Không Phải Ngộ Đâu Em
  • Quà Tặng Mùa Đông
  • Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3
  • Một Mai Trở Lại Quê Hương !!!
  • Mưa Đầu Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẢI THỤY
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
©2026 - CungThuGian.com