Đã Già

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi đã già chưa ? Hỏi cũng thừa
Tâm hồn cằn cỗi, mộng đã thưa
Mõi chí chồn chân không đua nữa
Đã thấy được không, thế đủ vừa!

Tôi đã già chưa ?Nghĩ cũng buồn
Mặt trời chưa đứng đã vội buông
Giấc mơ chưa chớm mà nở muộn
Lẩm cẩm, lăng xăng đã vãn tuồng

Tôi đã già đi tự bao giờ
Khi lòng chua chát, mộng chưa mơ
Khi đời đến vội, ta vẫn ngớ
Phí phạm thời gian mãi đợi chờ

Ta đã già luôn tự trong lòng
Mặc cho năm tháng cứ thong dong
Yếu đuối hững hờ ta vô vọng
Quên tuổi xuân thì cứ bước rong

Ta đã già đi, có đáng gì
Cát bụi muôn đời có đáng chi
Mâu thuẩn nội tâm gom một bị
Đem đổ trôi sông kiếm xuân thì

Ta có già không cũng chẳng sao
Miễn sao vui vẻ cứ gom vào
Miễn nhiều sức khỏe và đẹp lão
Gom nhiều phước đức để đời sau

15/11/2011
Chưa phân loại
Uncategorized