Cuồng Quay Trong Ký Ức

Tác giả: VVKH

Tôi thèm khát được bên em đêm trắng
Đễ ru đời theo năm tháng tàn phai
Cho xác thân được thay đổi hình hài
Thành băng giá cuồng quay trong ký ức

Em vội đến vội đi như bất chợt
Bỏ lại tôi đùa cợt với tình tôi
Qua những đêm lòng trăn trở bồi hồi
Cố nhớ lại làm niềm vui đễ sống

Tôi muốn được cùng em tìm nơi chốn
Đễ lánh xa hổn đội cuộc đời nầy
Cùng nắm tay đi vào cỏi đam mê
Cho thân xác níu nhau về trần tục

Cười lên em dù chỉ trong giây phút
Nhưng được yêu cao vút trời mây
Dù tôi còn mang theo kiếp đoạ đài
Nhưng vẩn ngở ngày mai trời lại sáng

(Đêm khờ dại mùa đông 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized