Cuối Thu Sầu.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cuối thu sầu.

Thế là sắp mãn thu rồi
Cành trơ chẳng lá không chồi khô cong
Từ nay đêm nhớ ngày mong
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn trong tâm này

Những gì thắm thiết xưa nay
Cửa lòng đau đớn hóa cay men nồng
Trùng dương thăm thẳm mênh mông
Cũng cùng thu cạn mà không chút buồn

Thế là đã hết sạch luôn
Cả tình cả nghĩa cả muôn lá vàng
Còn đâu để mà đẹp sang
Còn đâu cảm xúc giữa đàng trao nhau

Bây giờ còn lại niềm đau
Đêm đêm thao thức trong màu đắng cay
Thế là thu đã ngủ say
Cành trơ không lá, ai đày tình tôi

Ra vào chỉ một mình thôi
Ưu tư chẳng nói, ngậm môi sáng chiều
Lá xưa xào sạc nói nhiều
Gìơ trơ không lá một điều cũng không.

Cuối thu trời đất mênh mông
Chỉ mây với gió, cánh đồng quạnh hiu...
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized