Cuối Tháng Chín

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Cuối tháng chin cơn nóng còn oi ả
Cây vàng xanh pha lẫn lá đỏ khô
Lòng bỗng thấy một mùa thu rất lạ
Biết cuộc đời chuyển động đến nơi mô ?

Mưa chửa tới ngày nắng hong gay gắt
Trên trong xanh lơ lửng chút làn mây
Tia sáng chói làm nheo nheo đôi mắt
Khiến lặng buồn chìm một giấc miệt mài

Đêm tỉnh ngủ tiết sang thu lành lạnh
Gió êm êm từng đợt thổi đìu hiu
Ngoài vắng lặng ngắm trời quang mây tạnh
Tìm vầng trăng mơ đến giáng yêu kiều

Nằm yên tĩnh nghe đồng hồ tíc tắc
Ánh đèn soi loe loét khoảng trống đen
Hồn thao thức có điều chi thắc mắc
Thêm mưa thu tưới tắm nước khắp miền ?

Nhà vắng vẻ khơi lên tình hoang dại
Trong cô đơn chợt hiện bóng hình ai
Thân ôm ấp cho nhau niềm ân ái
Đã bao lâu mộng ước kéo duyên dài

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized