Góc Vắng

Tác giả: Thiên Ân

GÓC VẮNG
Bên góc vắng ngồi chờ tình rụng
Mây ngỡ ngàng rẻ rúng oán than
Thôi đành chấp nhận hợp tan!
Gió thu ôm bóng mây ngàn về đâu?

Em xé mộng rách đau trang giấy
Hương tháng ngày ngần ngại chậm đưa
Muôn chiều dột nát vách thưa
Ôm dòng kỉ niệm xa xưa ngẫm cười

Bên góc vắng đầu đuôi mờ mịt
Dây tơ hồng chằng chịt quẩn quanh
Ngày xanh , vỗ cánh , ngày xanh
Đời ta sống kiếp độc hành bao năm

Ngày đã tắt dấu hằn vàng võ
Những ân tình dây nhợ rối ren
Em về lại với chính em
Lắng nghe trái đắng ngập miền ca dao

Bên góc vắng gam màu tối sáng
Buồn chân phương chạng vạng bến lòng
Bàng hoàng xếp lá nhớ mong
Câu thơ tan tác long nhong nửa đời
Ngày 24/10/2018
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized