Cười Ra Nước Mắt.

Tác giả: VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU

CƯỜI RA NƯỚC MẮT.
Sự thật thường hay bị mất lòng.
Cá mè một lứa thế cho xong.
Tai ngơ mắt lấp không hề thấy..
Trí đục tâm mờ chẳng thể trông.
Thế thái nhân tình đừng có nhớ.
Trò đời đểu giã chớ mà mong.
Nhân sinh một kiếp luôn phiền não.
Đâu phài do trời quá bất công.
VH.






VH . XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
******************************************************
1-
Y ĐỀ .
******
Trò đời xảo trá thấy buồn lòng
Tai điếc mắt ngơ thế mới xong
Mặt kẻ nghinh ngang như chẳng thấy
Mồm người cứ nói tựa chưa trông
Nhiều điều gạt gẫm đừng nghe ngóng
Lắm việc ru mơ cũng chớ mong
Thế sự tràn đầy lòng hiểm ác
Tu tâm tích đức sợ hao côn
VANB65.

2-
Làm người không thể có hai lòng
Nặng nợ tang bồng có trả xong?
Cặp mắt mở trừng sao chẳng thấy
Đôi tai sâu hoắm lại không trông
Khoanh tay ngoảnh mặt lòng đếch vướng
Ngậm miệng im hơi dạ chả tường
Vô cảm tàn đời cũng xuống đất
Thì đừng trách kiếp bất cùng công.
SAUMIETVUON.

3-
ĐỠ HOÀI CÔNG

Cười ra nước mắt đủ đau lòng
Dấu biệt riêng mình tưởng sẽ xong
Mệnh số không lành nên gắng đợi
Nhân đời chẳng thuận cứ thèm trông
Đìu hiu cảnh phận bao điều ước
Nhạt nhẽo tâm tình lắm kiểu mong
Hiểu thấu cùng ta ai sớt sẻ
Thôi đành cố chịu đỡ hoài công
LUƠNG TÚ.

4-
BUÔNG ĐI

Sầu não buông đi để nhẹ lòng
Không thì nó lặn mãi vào trong
Sưng gan ruỗng phổi thời bê bết
Loạn óc hao tâm lại nhọc công
Cuộc sống thân này là hạt bụi
Thế gian kiếp ấy tựa giòng sông
Quay đi ngoảnh lại ra mây khói
Vị trí của ta dãy số không .
*trankhau
5-
Bạn tôi

Tôi yêu bạn ấy bởi nơi lòng
Giúp được cho người chẳng nghĩ công
Dạ sáng ơn đền đâu có nghĩ
Tâm hiền nghĩa trả lẽ nào mong
Chiều hôm chén rượu cho là đủ
tảng sáng ly trà vậy vẫn xong
Trẻ cũng như già đều mến mộ
Xa rời một buổi đã hoài trông

thanh Thanh Khiết
11/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized