Cung Đường - Kỷ Niệm

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Có một bận em về ngang lối cũ
Giật mình nghe trong dạ nhớ xa xăm
Người thuở ấy biết bây giờ đâu nhỉ
Có vui không? Hay lẻ bóng âm thầm?

Rồi một bận em về ngang xóm nhỏ
Cây Còng xưa giờ hoa tím rơi đầy
(Thu lá nhuộm sắc vàng lên áo cưới
Một thủa nào em đã bước ngang đây!)

Rồi vô ý em về nơi quán vắng
Nhạc buông lơi trong gió lộng mây chiều
Se thắt nhớ… chiếc bàn kia thầm lặng
Thuở xa nào anh đã nói lời yêu

Em chẳng thể về ngày xưa xiết nổi
Nó đau em, nó buốt đến khôn cùng
Đường Kỷ Niệm gót sầu qua thấm mỏi
Lặng riêng mình em lạc bước… mông lung.

-------
PHT Mùa thu 2019
Chưa phân loại
Uncategorized