Cú Hích

Tác giả: Thiên Ân

CÚ HÍCH
Em đã cho ta cú hích
Hút nhanh như thỏi nam châm
Có một chân trời thỏa thích
Tình yêu vội mọc lá mầm

Mắt em có dòng sông trẻ
Nước trong leo lẻo giấc mơ
Tò mò trăng thanh , gió nhẹ
Lật trang e ấp dại khờ

Em đã cho ta cú hích
Chạm vào ngơ ngẩn đồi thơ
Ta kéo dây tơ mê tít
Tương tư râu tóc bơ phờ

Nương náu đôi bờ vai ngọt
Trời đất rất giàu thanh âm
Khoái khẩu dăm câu nịnh nót
Lắng nghe trăm chuyện cõi trần

Em đã cho ta cú hích
Sự sống bắt đầu tái sinh
Ánh sáng bừng miền tĩnh mịch
Hỡi ơi ai dám vô tình!

Về vùng hoa thơm cỏ lạ
Xốn xang bữa tiệc tình nhân
Giục giã lòng như giục giã
Lửa rơm bén mộng thiệt gần
Ngày 29/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized