Thưa Mẹ Lòng Con

Tác giả: Song Nhị

Đêm từng đêm, thưa mẹ
con ngủ giữa đồi cao
gió đêm lồng lộng thổi
trời mịt mờ trăng sao

Hai tay con ôm trán
buồn man mác xa xôi
lòng miên man lo nghĩ
thương nhớ đến rã rời

Con nhớ thời thơ dại
tiếng hát bên vành nôi
bài thuộc lòng mẹ dạy
thuở lên năm lên mười

Làm sao con quên được
thuở mười tám đôi mươi
tương lai đầy thêu dệt
mộng ước những vẽ vời
chân đạp bằng trái đất
tay ôm cả bầu trời

Đường con đi nửa chặng
đành dừng lại buông xuôi
giấc mơ đời mờ nhạt
nhiệt huyết bị dập vùi

Con nhìn sau ngó trước
quê hương trời hoàng hôn
giữa đồi hoang cỏ dại
bóng ma quái chập chờn
đêm dài không khép mắt
niềm đau dậy từng cơn.

Con thương về lòng mẹ
khi tóc trắng da mồi
niềm âu lo nhẫn nhục
chất cao ngang tuổi đời

Con thương về lòng cha
khi râu chòm tóc bạc
sau một đời buôn ba
chỉ thấy buồn man mác

Con thương lòng chúng con
ngọn lửa hồng hiu hắt
làm sao giữa phong ba
vững niềm tin son sắt

Đêm nay trên đồi vắng
thưa mẹ, bài ca dao
lời ru và tiếng mẹ
thấm trong con ngọt ngào

Con còn đây khối óc
con còn đây trái tim
luân lưu dòng máu mẹ
nuôi sống đời lớn lên

Con xin mang lòng mẹ
con xin giữ tình cha
dù lên rừng xuống biển
vẫn chân chất thật thà

Khi buồn con sẽ khóc
khi vui con sẽ cười
con xin nguyền giữ mãi
dòng máu mẹ hồng tươi

Long Thành 9-1975
Chưa phân loại
Uncategorized