Cõng Xuân Đi Chơi

Tác giả: Thiên Ân

CÕNG XUÂN ĐI CHƠI
Cõng xuân đi chơi MÙNG MỘT
Mai vàng năm cánh xòe thơ
Ong bầu si tình đóng chốt
O e ...điệp khúc dại khờ

Trái đất ngập lụt mắt biếc
Khen ai khéo tạc lời thề?
Sóng lòng vỗ chân ráo riết
Êm đềm nửa mảnh trăng quê

Cõng xuân đi chơi hửng nắng
MÙNG HAI trái mộng tròn căng
Lá reo bên thềm thưa vắng
Nghiêng vai ai gánh nhọc nhằn?

Tươi hồng một chùm kí ức
Mắt em thoáng hiện đáy li
Vọng cổ sáu câu vừa dứt
Trò chơi là oẳn tù tì...

Cõng xuân đi chơi gieo nhớ
MÙNG BA áo mỏng,hồn say
Chạm tay vào nơi bỡ ngỡ
Cỏ cây ánh sáng đã đầy

Ôm chân xuân hồng khoe sắc
Tháng giêng đậu kín kẽ tay
Tháng giêng môi ai thầm nhắc?
Tương tư bén rễ mỏng, dày?
Xuân 2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized