Chờ Mưa

Tác giả: Thiên Ân

CHỜ MƯA
Em đứng chờ mưa tự bao giờ?
Hồn anh thăm thẳm một triều mơ
Gọi tên khàn tiếng miền hoang lạnh
Ấp ủ men yêu chẳng bến bờ
Em đứng chờ mưa nhấp nhỏm đau
Mây nghiêng quạnh quẽ một góc nào?
Từng hạt đuổi nhau xuôi vạn nẻo
Song song ai dệt mộng trời cao
Em đứng chờ mưa ướt đẫm say
Chiêm bao về rụng trái bóng gầy
Hờ hững cho mùa về chênh chếch
Thơ ngây còn gói ghém hương tay
Em đứng chờ mưa ôm ấp ôm
Ngập lụt thơ tình gieo tủi hờn
Đôi mắt ưu tư sầu giăng lối
Hãy nhìn nhau đôi nét tươi non!
Em đứng chờ mưa khúc từ tâm
Dồn nén chân mềm những lặng câm
Điệu lòng se sắt như cay cú
Xót xa một thuở nhú lá mầm
Em đứng chờ mưa anh trót thương
Khen ai đánh rớt nốt nhạc buồn?
Mòn mỏi chân trời hồn ẩm ướt
Bao giờ ta về bến Sông Tương?
Đêm 12/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized