Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Công Ơn

Tác giả: TP Minh Đạo

Ân sâu nghĩa nặng lượng nào đong,
Đưa lối ngày sau rõ sáng trong.
Xây dựng một đời không tiếc sức,
Hy sinh trọn kiếp chẳng nề công.
Phồn vinh gia tộc dày bi trí,
Yên thịnh cháu con cả tấm lòng.
Bóng xế chiều buông duyên đã mãn,
Tây phương Mẹ đến thảy đều mong.

Mùa Vu Lan 2017
Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Công Ơn (LY.Jackson)
  • Công Ơn Cha Mẹ (Phạm Đức Toản)
  • Công Ơn Cha Mẹ (Lê Sáng)
  • Công Ơn Cha Mẹ Biển Trời (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Công Ơn Cô Giáo (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Công Ơn Của Mẹ (HOANGHAI)
  • Công Ơn Của Mẹ Suốt Đời Không Quên (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Công Ơn Dưỡng Dục (YÊU THOÁNG QUA)
  • Công Ơn Thầy Cô (Phuong Vuong)
  • Công Ơn Thầy Cô (Hàn Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Tận Nơi Em Tới
  • * Hoàl Niệm *
  • Nhớ Quê
  • Hơn Ai 2
  • Mang Bóng Quê Hương
  • Nguyệt Hờn
  • Chạm Sớm Bình Minh Cha
  • Đôi Nhẫn Cưới
  • Tình Dại Khờ
  • Bài Thơ Giả Sử
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
©2025 - CungThuGian.com