Công Cuộc Đời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Công cuộc đời.

Thế trần trái mắt tâm đau
Đừng lôi người khác thù nhau theo mình
Ai kia cũng trọng chữ tình
Nhưng khác thế đứng, nhìn hình vẹo sai

Làm sao giải thich mới tài
Cải tâm hoán thục, là bài nghìn xưa
Chẳng nên tức tối nói bừa
Chạm cha va chú, dây dưa nghĩa tình

Mọi chuyện không dễ phân minh
Thời gian tâm lắng, đẹp xinh lời đào
Lá buồn quanh quẩn thấp cao
Hình như vẫn thoảng lao sao thì thầm...

Nên thường hay có hiểu nhầm
Do lời buông xả ý ngầm bên trong
Thơ bay trong áng mây lòng
Cùng tôi hòa quyện chỉ mong chuốt lời

Cho ngay cho đẹp giữa đời
Thành nhân thành qủa giữa trời mênh mang
Đôi khi cũng có đẹp sang
Nhưng mang ý nhị ánh vàng cùng mây

Người nào có ý dựng xây?
Khả năng nhận xét hóa cây trái hồng
Ngoài kia chỉ là cánh đồng
Tâm ta mới thực nên công cuộc đời...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized