Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Tim Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Con tim tôi em cầm như con trẻ
Trong tay mình cũng chỉ mới đây thôi
Thế mà sao giữ gìn em không thể
Em còn không trị được huống hồ tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Vu Vơ
  • Ngồi Lặng
  • Nợ Em Giấc Mơ
  • Xuân Quê Ta
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Đợi Anh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 680.
  • Điều Khó Nói!
  • Vịnh Liễu
  • Chợt Thấy Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
©2025 - CungThuGian.com