Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Tim Ơi

Tác giả: Mr.Smile

Con tim ơi sao mà mi nông nỗi
Quán rượu bên đường ngỡ mái ấm tình yêu!
Hay tại đôi mắt nhìn điều giả dối
Lại ngỡ rằng chân thật để lòng xiêu?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Vỡ Bên Song
  • Tháng Tư Ngày Mẹ Sinh
  • Này Em Hãy Viết
  • Hai Dòng Nước
  • Bội Bac.
  • Nợ Trả Cho Người
  • Tiễn Anh
  • Cõi Ta Bà
  • Đừng Viết
  • Em Không Đành Quên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
©2026 - CungThuGian.com