Con Thơ Trong Trái Tim Của Mẹ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Hôm qua có khách phương xa
Đãi đằng cơm rượu, thế là con say
Mẹ cặm cụi, chẳng ai hay
Kéo chăn đắp lạnh, bên ngoài gió reo.

Lặng nhìn con, mẹ buồn thiu
Ngẫm mình bóng xế tuổi chiều mà thương
Một mai cách trở đôi đường
Bồi hồi mắt lệ vấn vương thân già.

Con ơi đời hãy còn xa
Sợ con mê đắm mơ ngà say sưa
Sợ con vơ vưởng kiếp thừa
Rượu chè nghiện ngập sớm trưa tội tình.

Gió qua song, chợt giật mình
Hắt hiu bóng mẹ lặng thinh nghẹn ngào.
Con nghe dạ thắt, lòng đau
Rưng rưng mắt lệ chảy vào tận tim.

Mẹ như bóng xế qua thềm
Đôi tay gầy lại dịu êm lạ thường
Vuốt tóc con, cũng điểm sương
Mà như cái thuở con còn ngây thơ ?
________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized