Còn Theo Với Gío Mây.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Còn theo với gío mây.

Còn ở thế gian nốt đời trần
Dẫu ngày mãn hạn có xa gần
Ta vẫn ngửa mặt nhận vui sướng
Chia vui sẻ ngọt cùng bạn thân.

Còn ở trần gian còn trân qúy
Từng ngày từng giờ bước chân đi
Đừng bỏ thời gian thật phí uổng
Hãy biết hưởng thụ gió vu vi

Còn đi còn đứng thì còn cười
Từ bao năm rồi làm như chơi
Tiền Trời luôn cho vừa chi đấy
Còn tình với nghĩa luôn đầy vơi

Còn cuộc đời còn tìm bước lên
Miễn sao đứng vững để xứng tên
Chênh cao cố bước không phải dễ
Ngoài khả năng có còn dựa hên

Còn tình gia đình còn sướng vui
Mỗi ngày đi về thấy ngọt bùi
Dẫu tay vẫn làm, đầu vẫn nghĩ
Mệt nhọc lo buồn bị đẩy lui

Còn bạn thì còn có ủi an
Còn sức bước tới buổi chiều tàn
Chân đi tay nắm niềm chia sẻ
Ngước mắt nhìn lên thấy tâm an

Còn mở mắt nhìn còn vào fây
Sáng dạo một vòng giờ viết đây
Hỏi thăm, chúc bạn luôn khoẻ nhé
An vui phúc hạnh cùng gió mây...
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized