* Còn Mơ.?..*

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CÒN MƠ.?.. STLB
Bên này núi đạo ngời lý tưởng (1)
Là ngược đời hình tượng bên kia
Thì thôi sông biển ngăn lìa
Hoà đồng cởi mở phân chia lợi gì.
*
Sông có khúc mấy khi được thẳng
Sóng triều dâng nước lặng theo dòng
Cuộc đời nào trọn ước mong
Dìm mơ mộng ảo cho lòng thảnh thơi...
*
Thơ đã chết mộng thời chia rẽ
Đôi nơi rồi lòng nhẹ được sao ?
Hay là nặng trĩu tim cào
Tình tan gãy nát chiêm bao cũng tàn...
*
Giờ ác mộng miên man giấc ngủ
Đời còn chi hồn ngụ trên trời ?
Xác gầy quạnh quẽ tả tơi
Còn đâu tri kỷ trao lời tri âm...
*
Giờ khép kín lặng thầm muôn thuở
Mối duyên xưa dẹp nợ ân tình
Xoá nhoà kỷ niệm trung trinh
Từ nay chấm dứt chuyện mình có nhau.
*
Sầu ngõ hẹp nát nhàu chữ ái
Chuốc đơn côi suốt mãi canh tàn
Mắt buồn lệ đã khô khan
Lời thơ ngất lịm mây ngàn còn mơ ?..
-N3- Nguyễn Ngọc René - 03/06/2017

****
CÒN MƠ.?.. SBLB - Song Bát Lục Bát

Bên này dãy Pyrénées lý tưởng (1)
Là ngược đời hình tượng phía bên kia
Thì thôi sông núi ngăn lìa
Hoà đồng cởi mở phân chia lợi gì.
*
Sông có khúc thì mấy khi được thẳng
Sóng triều dâng kìa nước lặng theo giòng
Cuộc đời nào trọn ước mong
Dìm mơ mộng ảo cho lòng thảnh thơi...
*
Thơ đã chết khiến mộng thời chia rẽ
Đôi nơi rồi lòng có nhẹ được sao ?
Hay là nặng trĩu tim cào
Tình tan gãy nát chiêm bao cũng tàn...
*
Giờ ác mộng làm miên man giấc ngủ
Đời còn chi biết hồn ngụ trên trời ?
Xác gầy quạnh quẽ tả tơi
Còn đâu tri kỷ trao lời tri âm...
*
Giờ khép kín sẽ lặng thầm muôn thuở
Mối duyên xưa đành dẹp nợ ân tình
Xoá nhoà kỷ niệm trung trinh
Từ nay chấm dứt chuyện mình có nhau.
*
Sầu ngõ hẹp thảm nát nhàu chữ ái
Chuốc đơn côi hiu quạnh mãi canh tàn
Mắt buồn lệ đã khô khan
Lời thơ ngất lịm mây ngàn còn mơ ?...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 03/06/2017
Chưa phân loại
Uncategorized