Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Côn Lôn

Tác giả: Ngọc Thạch

Đêm buồn thả bước đến Hàng dương
Gió lộng vi vu khúc nhật thường
Bãi cát vàng trôi, cơn sóng bạc
Tình người cháy đượm, nén tang thương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Con Lồn (Mimeo)
  • Còn Long Lanh (Trần Minh Hiền)
  • Còn Long Lanh 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẫn Gọn
  • Tiếng Hát
  • Vua Bán Nược
  • Nặng Gót Chân Thu
  • Gọi Mùa Xuân
  • Em Nức Nở Trong Đêm
  • Chùa Hương Nguyễn Nhược Pháp
  • Chết Lặng Trong Hồn
  • Vẻ Đẹp Hải Dương
  • Tình Thư Cao Nguyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
©2026 - CungThuGian.com