Con Đường Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA
Con đường ngày xưa đi học
Chim se sẻ về tha mồi
Xe đạp mồ hôi leo dốc
Tóc em bỏ nhỏ giữa trời

Cánh đồng tuổi thơ hoang dại
Chuồn chuồn bay thấp , bay cao
Đồng lúa reo reo mềm mại
Nhìn đời trắm sắc nghìn màu

Thương mái nhà tranh dột nát
Mặt trời thả bóng bé con
Muôn tiếng học bài rời rạc
Đứt quãng muôn chùm nỉ non

Hàng chuối em trồng năm cũ
Bao giờ đánh thức trổ hoa
Tiếng yêu chưa hề nhắn nhủ
Vốn thương cái nết thiệt thà

Con đường khuất dần trong bụi
Năm năm quên lãng hẹn hò
Con dơi quên lần bắt muỗi
Rau răm biền biệt rau ngò

Mộng mơ bay xa ngọn gió
Ánh đèn phố thị tơ giăng
Một thời đôi ta bỏ ngỏ
Môi xa thầm nhớ môi gần

Đường trần chông gai ngồn ngộn
Bắn vào quá khứ cơn đau
Hỏi em đất trời nhấp nhổm
Thời gian vết mực không màu
Ngày 30/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized