Con Đường Nắng Sớm Mưa Chiều

Tác giả: Thiên Ân

CON ĐƯỜNG NẮNG SỚM MƯA CHIỀU
Con đường ngày xưa vắng bóng anh
Chiều ngơ chiều ngẩn ai dỗ dành
Mười năm ngọn gió xa xôi thế!
Ai níu thời gian lá xa cành?

Mảng tối phơi bày dấu rong rêu
Hoàng hôn trút áo mỏng nhẹ hều
Nắng xao xác lá sầu tê dại
Góc trời đã bặt tiếng chim kêu

Con đường trôi mãi chốn bình yên
Màu xanh kỉ niệm nằm im lìm
Vòng tay xa cách mờ dĩ vãng
Nhớ dáng hôm nào thả bên hiên?

Anh bước ra đi chẳng tạ từ
Sương lạnh cô phòng những đêm dư
Ngọn đèn thao thức chìm trăn trở
Lật lại từng trang đọc lá thư

Con đường gấp khúc đã chia hai
Âu là số kiếp đã an bài!
Nhắn nhủ ai về gieo giọt nhớ
Bàng hoàng lệ đổ ở song mây

Nhặt túi cô đơn đã lụi tàn
Mềm xâu chuỗi mộng đốt thành than
Nắng sớm mưa chiều liêu xiêu mãi
Vỡ vụn chút tình thuở trái ngang
Ngày 23/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized