Con Đường Cát Bụi

Tác giả: VVKH

Tôi đi nhé trên con đường cát bụi
Em trở về hờn tủi một mình thôi
Đâu những lần tình mơn trớn buông xuôi
Tôi dấu mặt nghe ngậm ngùi cay đắng
Nước mắt rơi bờ môi sao im lặng
Biết nói gì cho năm tháng tàn phai
Chiều ngã nghiên bóng nhỏ tóc buông dài
Tôi chợt nhớ đâu đây còn dấu tích
Phải chăng em những đêm dài mỏi mệt
Trọn vẹn tình quên hết lối quay về
Tôi trao em những cuồng loạn đam mê
Đễ giử lại nổi ê chề buồn tủi
Còn lại chăng những dư âm trần trụi
Gào thét lên xin hỏi có ai nghe
Em lặng im hay suy nghĩ điều gì?
Cho ký ức quay đi rồi nhìn lại
Em vụng về nụ hôn bên người ấy
Thôi nhé em dù ngần ngại yêu đương
Vẫn đam mê vẩn những nẻo đường
Vì tình ái bước chân đi tìm mãi


(Sáng mùa đông viết cho HP)
Chưa phân loại
Uncategorized