Con Đò Màu Dĩ Vãng

Tác giả: Thiên Ân

CON ĐÒ MÀU DĨ VÃNG
Con đò lẻ bóng quê người
Thế là , ôm ấp nụ cười hắt hiu
Mây sầu biền biệt cô liêu
Đá vàng vào tuổi rong rêu hận lòng

Con đò lặng lẽ bến sông
Điệu ru nước mắt ai trông ngóng chờ
Cây sào ấm ức chơ vơ
Cỏ mùa thu úa xác xơ kiếp nào?

Con đò nằm ngủ chiêm bao
Trần gian ọc ạch cơn đau phơi bày
Xót xa , rũ rượi tỉnh say
Người về chạm ngõ chân mây thẫn thờ

Con đò lạc giọng tuổi mơ
Ngày xưa thân tặng bài thơ gieo tình
Hoàng hôn ngồi khóc bình minh
Ai còn vun vén vô hình từ tâm ?

Con đò giàn giụa trầm ngâm
Bão giông vạn thuở oái oăm trêu mùa
Con đò trơ trọi sớm trưa
Thời gian vời vợi cho chua chát hờn

Con đò dĩ vãng van lơn
Vụt bay kỉ niệm chập chờn trời cao
Ngày 13/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized