Còn Đâu

Tác giả: Phạm Thanh Hà

CÒN ĐÂU
?????????
Còn đâu nữa những chiều về chung lối
Tay đan tay trao lời nói yêu thương
Trả cho ai khung trời tím hơi sương
Hoàng hôn xuống nắng chùng buông nỗi nhớ

Còn đâu nữa cung đàn xưa dang dở
Ngân phiếm sầu nức nở giữa trời đêm
Xót xa chi cho buốt lạnh vai mềm
Giờ nhắc lại lòng ai đau quặn thắt

Còn đâu nữa nụ hôn xưa dịu ngọt
Chén cay nồng rót đợi bóng tình nhân
Mơ hồ như ảo ảnh khuất xa dần
Thân lữ thứ đường mòn chân rã mỏi

Còn đâu nữa những hẹn hò sớm tối
Nghẹn ngào tim tình lịm tắt nguội rồi
Cũng thôi đành ôm duyên phận lẻ loi
Tình mồ côi chờ trăng rơi giêng cạn.
Thanh Hà
________

CÒN LẠI
**************************
Tuan Doan

Còn lại đây, những chiều vàng nhạt nắng
Khu chung cư cao tận giữa lưng trời
Anh ở đó tưởng chừng cơn bão nổi
Ngồi ăn năn những lầm lỗi trong đời

Đường đến hãng đi cày thân mệt mỏi
Chiều đông về, gió lạnh bước đơn côi
Hồn đau xót, khi trời buông bóng tối
Đêm mênh mông, ươm mộng dấu chân người

Anh vẫn biết, đã hết rồi mong đợi
Khi tuổi đời mái tóc ngã màu sương
Em bây giờ, đừng lười biếng soi gương
Chắt chiu giữ sắc hương còn sót lại

Mắt vương tơ cũng như thời con gái
Nét hồn nhiên, cười gượng nghĩ về anh
Tập làm thơ, cầu được chút hư danh
Câu lượm thượm, ráp vần thì gượng ép

Ước có ngân hàng lời hay ý đẹp
Anh đi vay ca ngợi cuộc tình ta
Dù hôm nay, khi hạnh phúc bay xa
Không còn lại trong em tên", Phụ bạc",...
Syd:::11/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized