* Còn Chi.?!?.*

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

* Còn Chi.?!?.*
{{ Cảm tác sau khi đọc bài Đò Chiều của Tran Ai. Lục bát giao duyên cùng Song thất lục bát...}}

Đò ngang mất xác sao trông.?.
Bến xưa phai nhạt còn không.?. uớc gì.?.
Nơi xưa chốn cũ còn chi.?.
Bẽ bàng quay gót từ ly miệt mài
*
Hôm nay và cả ngày mai
Bụi mờ nhân ảnh tóc mai nào còn...
Từ ngày giã biệt Sài Gòn
Là thôi chấp nhận đá mòn rêu phong...
*
Cuộc đời trót đã đi rong
Thân già cũng ráng thong dong từng ngày...
*
Âu số kiếp đoạ đày phải chịu
Dầu nhọc nhằn bận bịu cũng cam
Xa đưa mây khói mờ lam
Nông dân đốt rạ để làm phân tro
*
Trên xứ lạ đắn đo suy ngẫm
Ru dòng tình đượm thẫm hồn thơ
Vài câu lục bát đưa mơ
Nối dòng song thất chơ vơ nỗi niềm
*
Còn đâu nữa êm đềm ngày cũ
Cả con đò trơ xác rũ buồn...
Còn đây thơ ủ nên nguồn
Chỉ chờ mây đến sẽ cuồn bay cao
*
Đã mất hết tâm sao mộng tưởng
Kỷ niệm xưa trăm hướng còn đây...
Muốn quên bỏ hết tình say...
Mối tình xưa cũ thơ ngây bến đò...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 15/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized