Cõi Vọng Tưởng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Sẽ đến lúc người thường quen với máy
Nói chuyện đời tâm sự mãi nửa đêm
Cõi thực , ảo cuối cùng không khác mấy
Vào xi nê du lịch đã cơn thèm

Ta xem được những cõi trời vọng tưởng
Biến thế gian thành cảnh giới thiên đàng
Gợi cảm giác gần thân cùng chung hưởng
Sống từng ngày rảnh rổi thích chơi game

Toàn xã hội bước vào khoa tự động
Mọi việc làm không cần đụng móng tay
Dùng mệnh lệnh máy tạo nên giấc mộng
Ngồi một nơi như di chuyển đông tây

Nào biển cả núi sông thêm hùng vĩ
Sóng du dương lồng lộng bến trăng sao
Muôn thú chạy từng bầy không biết nghỉ
Chim cò bay bay lẫn tận trời cao

Người ảo ảnh khác chi tiên giáng thế
Dáng thong dong tha thướt chốn huyễn mơ
Sống tương tác với phàm nhân hữu thể
Ngồi bên nhau âu yếm gọi si khờ !

Vào thời đó dễ biết đâu là thực ?
Khách ham chơi chìm đắm trong cảnh phim
Tâm buông thả không còn tin chừng mực
Nhân loại đang tiến tới lắm kiểu ghiền

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized