Cõi U Mê

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Lại một ngày tất bật,
Không sống thật với mình..
Dẫu lòng muốn nhẹ khinh
Những thường tình nhân thế

Lại một ngày khó kể
Những ray rức buồn lê,
Những khắc khoải ê chề...
Cõi u mê khó thoát...

Ước mơ còn trôi dạt
Còn ngơ ngác lạc loài
Hạnh phúc với bi ai
Sao mãi hoài lẫn lộn...

Lại một ngày khốn đốn...
Thương, ghét ngập trĩu hồn
Ngoảnh mặt trốn tránh thôi
Sao bồi hồi vướng vít...

Thèm không gian tĩnh mịt:
Làm con nít vô lo
Không muốn đo muốn dò...
Mặc tình trôi...bỏ ngõ...

Mặc người xa...tình đó...
Mặc đời bỏ...tình phai...
Ta với người là hai...
Có ngày mai...thành một????

Chỉ thấy lòng hoảng hốt,
Chỉ thấy hồn thoảng thốt
Ngày ủ dột khó qua...
Xin ta của ngày qua..

Với cõi lòng chai đá...
Cõi u tình vụt nhoà
Để tất bật ngày qua..
Cho mộng tình tan xa.

29/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized