Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cõi Không,

Tác giả: Bảo Giang

Cõi trần hư ảo có như không,
Non nước mất rồi ai nhớ không?
Bút mực còn đây tình rất nặng.
Lòng người mới đó hóa ra không!
Người đi, đất khách tay nâng chén,
Kẻ đợi, quê nhà dạ trống không!
Thổn thức chiều xuân cơn lá rụng.
Bóng tà đổ xuống nước non không!

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Cõi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cõi 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cõi Âm (Sa Thi)
  • Cõi An Nhàn (TamMuội)
  • Cõi Ân Tình (Cao Nguyên)
  • Cõi Ảo & Lòng Người (Lê Cảnh Tiến)
  • Cởi Áo Cho Nhau (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cởi Áo Cho Nhau (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Cởi Áo Nàng Thơ (Ngô Thiên Tú)
  • Cõi Bên Nàng (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng Còn Xanh
  • Là Ai
  • Nắng Hạn
  • Nhắn Nhủ Thời Gian
  • ....kệ....
  • Ngày Mới Yêu
  • Là Dép Lốp
  • Gửi Vào Trăng
  • Tình Phố Lẻ Loi
  • Rượt Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
©2025 - CungThuGian.com