Có Thể Nào Vui?

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Có thể nào vui nếu ở bên
Ngày thu lặng lẽ dịch vào đêm
Chín chằm trời rộng vầng trăng lẻ
Thu gió vi vu gợi nhớ thêm

Hình ảnh hằng nga đã ngự lòng
Chỉ hiềm một nỗi nhớ thương mong
Nhưng không đến được bên người mộng
Gương mặt chàng Trương rất khó trông

Nàng đã một lần thất vọng rồi
Chỉ vì yêu mến tiếng tiêu thôi
Mà xui lòng kẻ không may ấy
Cứ thấy như tình yêu đến, ôi!

Rồi cũng từ đây chỉ dám gần
Người yêu trong mộng những đêm xuân
Đôi khi tỉnh giấc trông sông nước
Vằng vặc vầng trăng nhớ mỹ nhân

Chẳng dám buông chèo sợ vỡ tan
Vầng trăng trong nước tiếc vô vàn
Chàng ôm gối chiếc nhìn tri kỷ
Lóng lánh vầng trăng lệ chứa chan
26 / 8 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized