Có Thể Nào

Tác giả: ĐTH Nhã Vy & Tho Thi

CÓ THỂ NÀO
(tác giả: Tho Thi)
Có thể nào như thế phải không em
Khi áng thơ không kèm đêm trăng nửa
Khi tim em cũng không còn rực lửa
Lửa yêu đương đốt nửa trái tim này

Có thể nào anh phải chịu đăng cay
Khi năm tháng đêm dài như ngắn lại
Khi con tim đã một lần sợ hãi
Kiếp cô đơn tiếc nuối thuở giận hờn

Có thể nào hồn mãi mãi trống trơn
Không chứa nổi mối tình anh đã tỏ
Để đêm đêm trông chờ em vò võ
Khắc khoải trong lòng... không thể có em?

Có thể nào bóp nát trái tim xem
Bóng hình em vẫn hằn sâu trong đấy
Lửa tim anh vẫn đêm ngày trỗi dậy
Sưởi ấm lòng em khi thấy đông về!...

Có thể nào tim mãi mãi tái tê
Khi tình em vẫn mải mê đùa giỡn!?
Tho Thi
__________________________

Lạnh Lòng
Xin hãy đừng hỏi những câu như thế
Tấm chân tình này vốn dĩ trao anh
Tình không trọn bởi tình quá mỏng manh
Lửa lòng tắt đâu mình em có lỗi

Khi yêu thương đã nhiều lần trôi nổi
Đã nhiều lần từng bội ước đó anh
Con sông trong vẫn đợi ánh trăng thanh
Đêm tĩnh lặng chỉ mình em đơn chiếc

Anh vô tư thả hồn trên cỏ biếc
Cùng mây gió mãi tiếc khung trời xanh
Bỏ mặc em với nỗi nhớ mong anh
Đếm ngày dài và những đêm quạnh quẽ

Tình chợt tắt khi niềm đau gọi khẽ
Nhúm lửa tàn day rứt lẽ đoạn đành
Còn trách chi, trách chi nữa hả anh
Xin hãy về vui với duyên tình mới.

Lưu Nhã Vy 30.11.18
Chưa phân loại
Uncategorized