Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Nổi Nhớ Nào ?

Tác giả: Tlan

có đổi nhớ nào , theo dài đăng đẳng
vào con tim văng vẳng tiếng gọi thầm
có tình yêu nào dài đến trăm năm
để người đợi chờ mộng thêm mòn mỏi .

October 15, 2017

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Có Nổi Nhớ (Thi Lâm)
  • Có Nỗi Nhớ (Đông Tảo)
  • Có Nỗi Nhớ Chở Em Về Lối Cũ (Trần Minh Hiền)
  • Có Nỗi Nhớ Nao.. (Đặng Ngọc Ngận)
  • Có Nỗi Nhớ Nào... (Hoàng Nguyên)
  • Có Nỗi Nhớ Đi Qua Đời Anh (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Mình Chia Tay Nhá Anh
  • Em Ở Đâu Trong Chiều Mưa Tháng Tám?
  • Áo Tím
  • Lặng Nhìn Sinh Nhật
  • Anh Từ Đâu Đến ... !
  • Mắt Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 552.
  • Trải Lòng
  • Luỵ Tình !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
©2025 - CungThuGian.com