Có Nổi Nhớ

Tác giả: Thi Lâm

Một lần thương..
Một tình vương...
Suốt một đời trầm mặt.
Đọc thơ buồn, anh nghe lòng quặng thắt
vì nhớ..
Vì yêu..
Vì hình ảnh của vô liêu..
Vì đau..
Vì sót..
Những chiều em xa vắng.
Xé toát hồn ta, vũ trụ tình hoang nắng
Nơi kiếp luân hồi.......
Ta vẫn chẳng quên em
Rồi nhớ thêm...
..rồi buồn thêm...
chỉ còn lại một nỗi chênh vênh
Ái ân không tên..
Tóc quấn thân mềm
Trong hoan lạc, trong lần yêu vội vã
Em là tất cả..
giọt mưa sa...
giọt nắng ngà...
Trên mỗi giọt mồ hôi vẫn tình em thấm đậm.

TL
Chưa phân loại
Uncategorized