Có Lẽ Đời Ta Gắn Chữ Rầu?

Tác giả: TRẦN THANH THẢO&NGUYỄN QUỐC ĐẠT & VÕ QUANG HÂN

CÓ LẼ ĐỜI TA GẮN CHỮ RẦU ?

(Bài Xướng)

Hãy cạn cùng anh chén rượu sầu
Cho niềm khổ luỵ mãi chìm sâu
Ưu phiền nghẹn tủi rời trong trí
Uất hận lìa xa khỏi đỉnh đầu
Lắm buổi đìu hiu buồn gác vắng
Nhiều lần khắc khoải suốt canh thâu
Cầu duyên lỗi nhịp hai mùa gãy
Có lẽ đời ta gắn chữ rầu!!!???

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng Chiều buồn 30 - 08 - 2016

****************************************

THÔI SẦU ...

(Bài Họa)

Cùng anh cạn chén rượu ân sầu
Thoả ước xa rời đáy vực sâu
Sáng trỗi tình xưa ghi tấc dạ
Chiều buông lối cũ khóc duyên đầu
Theo làn sóng biển vui xuân thắm
Tựa áng mây trời đẹp ánh thâu
Giấc mộng êm đềm chung tổ ấm
Cầu mong hạnh phúc cũng thôi rầu

TRẦN THANH THẢO

************************************

RƯỢU SẦU

(Bài Họa)

Kề môi rượu đắng bởi ly sầu
Dốc cạn u buồn đã khảm sâu
Rũ bỏ ân tình đau ngấn lệ
Rời xa cõi mộng nhói duyên đầu
Hằng đêm nhớ mãi thời gian vọng
Mỗi sớm ôm hoài kỷ niệm thâu
Quyện chén cay nồng say những buổi
Tìm mong giọt tửu xoá cơn rầu.
**Nguyễn Quốc Đạt 30/8/2016**
Chưa phân loại
Uncategorized