Mưa Hạ

Tác giả: Thiên Ân

MƯA HẠ
Giọt mưa giăng giăng mắc cửi
Mềm câu vọng cổ ngày xanh
Tiếng mưa thì thầm đếm tuổi
Trời nghiêng gởi mộng chòng chành

Mưa bay ướt mùa chân sáo
Sổ lồng chưa dời gót xa
Phố hạ mới vừa thay áo
Ai còn thỏ thẻ quanh nhà?

Bẽ bàng ngắn dài sợi nhớ
Mênh mông sắc nước đưa lời
Thênh thang dấu hài muôn thuở
Phũ phàng gặm nát bờ môi

Lê thê dông dài sắc lá
Trở mùa dấu vết tàn phai
Ai đeo mang, luật nhân quả ?
Con người mắc nợ trả vay
Ngày 8/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized