Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Ơi...

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

BUỒN ƠI ! ...

Những giọt buồn rơi gọi nỗi sầu
Duyên tình thuở trước chẳng tròn câu
Người đi bỏ lại vầng trăng hứa
Kẻ đợi ghì trông ngọn núi cầu
Bóng nhạn chia bầy da diết tủi
Nhành hoa rớt cội ngẩn ngơ rầu
Không còn nghĩa thệ xin đừng khóc
Bến hẹn bây giờ quạnh quẽ ngâu.
Lữ Kiêu Phong 8/8/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thật Như Ngươi Đạo Cả Mãi Không Đầy
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 119
  • Than Với Thơ
  • Em Cất Trong Tim
  • Bài Thơ Cuối Cho Em
  • 48 - Anh Làm Thơ
  • 1973 - Hội Ngộ Người Thơ
  • Giấu Nỗi Buồn Em
  • Mộng
  • Như Lá Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
©2025 - CungThuGian.com