Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cỏ Dại

Tác giả: Giáp Việt

Bên đường cỏ dại chẳng ai leo?
Trong ngõ hoa thơm lắm kẻ trèo
Hái gửi xong rồi hoa để héo
Bên đường cỏ dại vẫn lên vèo.
14/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Vẽ Đời Tôi
  • Đêm Tháng Giêng
  • Giọt Sương Thu Chết Nghẹn
  • Cuộc Sống Thế Gian
  • Mưa Hè
  • Ngắm Siêu Trăng
  • Đông Về Qua Phố Qua Buôn
  • Mắt Đỏ
  • Đời Thơ
  • Thơ Say
Thơ tương tự
  • Cỏ Dại (Hồng Dương)
  • Cỏ Dại (Thiên Ân)
  • Cỏ Dại (Hoa Phượng Vàng)
  • Cỏ Dại (Huỳnh Lâm Phong)
  • Cỏ Dại (Đức Trí Quế Anh)
  • Cỏ Dại 2 (Thiên Ân)
  • Cỏ Dại Ru Hời (Thiên Ân)
  • Cỏ Dại Sang Mùa (Đinh Kim Chung)
  • Cỏ Dại Thật Đáng Thương (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Buổi Sáng
  • Chiều Quê
  • Hết Yêu Rồi
  • Tin Buồn
  • Chuỗi Buồn Nhớ Anh
  • Vẹn Toàn – Tặng Trần Quế Lâm
  • Lộc Vừng Đợi Em!
  • Chơi Rằm
  • Cạn Thu
  • Mưa Về Qua Dáng Em Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
©2026 - CungThuGian.com